ĐƯỜNG NÀO?
Đường nào đi đến trời cao?
Xin chỉ, để ta trèo vào không gian
Bởi vì đường chốn trần gian
Ta đã đi hết dọc, ngang, tung hoành!
Xin thưa: CON ĐƯỜNG THIỀN HÀNH
Dẫn ta nhẹ gót, đăng trình vô thinh
Biết chưa? Hỡi lão thiền sinh!
Biết rồi! Lão đang thiền hành liền đây!!!
Cám ơn tiếng nói ai đây
Chỉ cho Lão biết, lối đây Thiền Hành.
Ta đang trong bước Thiền Hành
Từng bước im lặng dưới cành cây im
Đi mà không chút mong tìm
Tương lai, dĩ vãng, đã chìm hết rồi!
Thiền Hành nhẹ gót dưới trời
Bao la lồng lộng, sáng ngời Tâm Không
Không trung từng vệt nắng hồng
Như đang sưởi ấm cõi lòng Lão Sinh
Mới đi mấy bước lặng thinh
Chỉ qua vài phút Tâm mình êm rơ
Thật tình, ta đâu có ngờ
ĐƯỜNG THIỀN HÀNH, thật tuyệt vời, bạn ơi!
Tỷ, Huynh, Đệ, Muội xin mời
Cùng đi với Lão, kính mời đó nha!
Để thấy Lão nói không “ngoa”
Nhiệm mầu lắm đó, thiệt mà! Hành đi!!!
Sanjose
07/12/2025
Không Lạc

