CÂY ĐÀN ĐỨT DÂY
Độc Huyền chỉ một dây thôi
Mà sao tiếng nhạc nổi trôi lòng người ?
Lúc nghe như những tiếng cười
Lúc như tiếng khóc, như lời nỉ non !
Tôi cũng có cây đàn con
Nên cũng muốn nghe có còn rền không
Xin được gọi những cơn giông
Về đây "khảy" thử, dây đồng còn rền ?
Giông ơi ! hãy thổi mạnh lên
Để xem dây đàn có rền thêm không ?
Thưa : tôi không phải cơn "giông"
Mà là "bão tố", mạnh không gì bằng !
Ồ ! sao không nghe tiếng đàn
Mà thật yên tịnh như đang giữa rừng ?
Nhìn lại xem thử dây đàn
Thì ra dây đứt ! nên đàn hết vang !
Một niềm phúc lạc lan tràn
Dù đang giữa chợ, hay đang rừng già !
Thật tình ! chẳng nghe ngân nga
Dù là nhỏ xíu ! thiệt mà ! thưa ai !
Vội quì lạy hướng Phật Đài
Nghe lời Phật dạy, làm đàn đứt dây !
Bây giờ đi đó, đi đây
Cũng không còn nghe tiếng nầy, tiếng kia !!!
San Jose
2 tháng 10 năm 2025
Không Lạc

