THIỀN HOA HỘI
Hôm nay tháng mấy rồi đây
Sao nghe như gió heo may trở về
Báo rằng mùa Xuân cận kề
Hoa Thiền hé nụ tứ bề Thiền Trang
*********
Hoa KHÔNG ĐẠI ĐÓA kính
Mời khách THIỀN thưởng thức
Đóa HOA KHÔNG thơm phức
Trân trọng và kính mời
HOA KHÔNG ĐẠI ĐÓA
Hoa gì ? chẳng thấy sắc !
Hoa chi ? không thấy màu !
Mỗi khi trông nhìn vào
Thấy bao la bát ngát !
Trống không và trống rỗng
Mênh mông và vô bờ
Đây có phải hoa mơ?
Hay là hoa huyễn mộng ?
Bỗng nghe như tiếng vọng :
Thưa: không phải vậy đâu
Muốn thấy, Tâm không động
Phải luôn luôn tọa Tâm
Trong đi, đứng, ngồi, nằm
Liên tục và miên mật
Sễ thấy được dị sắc
Sẽ trông được kỳ màu
Nhưng phải nhờ đại duyên
Và căn cơ tiền kiếp
Mới có thể thấy được:
Cánh HOA KHÔNG ĐẠI ĐÓA
Còn nhiều loại hoa nữa
Tôi xin kể người nghe
Một loài HOA KỲ DIỆU
Đó là HOA KHÔNG NÓI
HOA KHÔNG NÓI hé lộ
Từ độ bế LỤC CĂN
Thu thúc liền LỤC TRẦN
Cản ngăn luôn LỤC THỨC
Buông THẤT TÌNH LỤC DỤC
Nhốt BÁT PHONG vào ngục
Liệng TAM ĐỘC vào KHÔNG
Đem cái TA hỏa táng
HOA KHÔNG NÓI sáng lạn
Rạng rở dưới nắng THIỀN
Triền miên và bất tận
Lộ sắc dị, kỳ màu
Thêm nữa một loại HOA
ĐÓA TỪ BI nở rộ
Trên cây cỗ thụ KHÔNG
Màu hoa thật tuyệt trần
Sắc BAO DUNG pha lẫn
Màu RỘNG LƯỢNG diệu kỳ
Trộn cùng màu THA THỨ
Thành sắc ĐÓA TỪ BI !
Tiếp tục thêm đóa hoa
Đóa này thật diệu kỳ
Xin thưa: là hoa gì ?
Đó là HOA KHÔNG Ý
Hoa KHÔNG Ý nở đầy tâm não
Thì bảo sao còn có NÓI THẦM
Loại mọc trong Đi, Đứng, Ngồi, Nằm
Sẽ không còn sinh sôi nẩy nở
Cỏ hết rồi, còn đâu nuôi ngựa
Loại ngựa hoang, phá xóm phá làng
Dẫm tâm ta bao kiếp nát tan
Chố đất Tâm nay đầy trống rỗng
Hoa KHÔNG Ý từ nay rộ nở
Nhụy KHÔNG Ý hé lộ sắc màu
Đó là loại kỳ màu dị sắc
Thế gian này không bao giờ thấy !
Đất Tâm an, ngàn hoa đua nở
Đóa hoa THIỀN đủ cở, khoe màu
Đó là màu sắc sắc không không
Chỉ những vị hành thâm mới thấy !
Tiếp đây Hoa đặc biệt
Đó là HOA TÁNH KHÔNG
Hoa TÁNH KHÔNG rộ nở
Rạng rỡ trong nắng hồng
Dưới bầu trời lồng lộng
Im lặng nhìn hư không
Sắc màu hoa TÁNH KHÔNG
Không trắng đỏ xanh hồng
Không vàng cũng không tím….
“Vô thanh sắc”. lặng im
Hương TÁNH KHÔNG rộng tỏa
Bay khắp cả đất trời
Hương hoa không mời mọc
Mà tìm mong bao đời
Hoa TÁNH KHÔNG nở rộ
Không nổi cũng chẳng chìm
Lặng lẽ không nơi chốn
Bao giờ cũng lặng im
Đêm đêm ướp sương núi
Ngày ngày tắm nắng ngà
Gió mơn man nhè nhẹ,
Một bông thành rừng hoa
Không Lạc
Send comment

