THIỀN KHÚC ĐÓN XUÂN
( Đông đi rồi đến Xuân sang
Đào đang đua nở, Mai vàng đón Xuân
Nắng Xuân nhảy múa tưng bừng
Tiết Xuân phơi phới khắp rừng Thiền Tâm. )
*********
Mừng Xuân hát khúc vô âm
Cùng nâng chén Không Nói Thầm, pha im
Dòng Tâm tức khắc im lìm
Dù bão tố, Tâm vẫn chìm, lặng, câm
Cùng nhau nâng tách diệt mầm
Qua rồi chẳng tưởng, ngoài tầm chẳng mong
Mừng Xuân nâng ly rượu KHÔNG
Nhắp niềm tĩnh lặng, lời Không uống vào
Tâm không một niệm lao xao
Bát phong chẳng dậy ào ào bay bay
Cũng không dĩ vãng đong đầy
LỤC HÒA cùng cạn chén đầy, không ngơi,
Niềm vui, nỗi giận bất ngờ
Nó đến thì cũng làm ngơ như thường
Mừng Xuân nâng chén Vô Thường
Biết rồi, thấy rõ, chẳng vương vấn gì
Mừng Xuân nâng chén Từ Bi
Mọi chuyện hãy bỏ qua đi cho rồi
Mừng Xuân lột bỏ cái “TÔI”
Cái ‘TÔI’ đáng ghét, nó tồi lắm thay !
Mừng XUÂN nâng chén đong đầy
Trống trơn, trống rỗng, chở đầy rỗng rang
Mừng XUÂN nâng chén ta đang
Bồ Đề Tửu cạn, thênh thang chất Thiền !
Mừng XUÂN nâng chén không riêng
Mà chung tất cả bạn Thiền tứ phương
Năm châu, bốn biển thân thương
Bước chân tỉnh thức trên đường về quê !!!
Không Lạc