THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
Phàm phu đâu có phép mầu
Thay hình đổi dạng, ai đâu có dè
Khi chào đời, bé tí tè
Oa Oa khóc thét, rồi “tè” tả dơ!
Một thời gian, thật bất ngờ!
Thành người đàn ông, to lớn hiên ngang
Xông pha khắp chốn, dọc ngang
Tạo lập sự nghiệp, một đàn cháu con
Một thời gian nữa, lưng còm
Sắc, tướng thay đổi, một ông lão già
Tay chống gậy, bước lê la
Chầm chậm nhẹ gót, ai mà nhận ra!
Thay hình đổi dạng đó nha
Phép mầu đâu có, sao ta biến thành?
Xin thưa: không phải phép thành
Sanh già bệnh chết, làm thành đó thôi ( đổi hình)
Luân hồi sinh tử: đổi tôi!
Đó là định luật, chính tôi cỏng nè!
Thôi thì măc kệ nó nghe!
Mặc kệ hình dạng cập kè đổi thay!!!
Sanjose 11/29/2024
Send comment