LỚP HỌC THIỀN
Trước khi học lớp Thiền Tánh Không
Tôi thấy lòng mình bỗng bâng khuâng
Không biết Thiền có hay không nhỉ?
Bài học Thiền có khó làm không?
Đứng trước cửa lớp thấy Sư Cô
Màu áo vàng làm lòng tôi ngẩn ngơ
Màu áo vàng của lòng thánh thiện
Màu áo vàng của cõi hư vô
Bước chân vào học lớp Thiền rồi
Ba sắc thái biết: có, không lời
Ý thức, ý căn và trí năng,
Mở cửa đường đi vào Thiền rồi
Bước chân vào học lớp Thiền rồi
Tôi thấy lòng mình hết chơi vơi
Tôi thấy lòng mình hết suy nghĩ
Tôi thấy an lạc trong tâm rồi
Bước chân vào học lớp Thiền rồi
Như thực Tâm Như và Tâm đời
Có học mới thấy mình tội lỗi
Có học mới biết mình Tâm đời
Luôn sống miên man với tâm đời
Cuộc đời là vô thường mà thôi
Có thể thương đó: rồi ghét đó
Con người Lậu hoặc chất đầy người
Cảm ơn bài học của Ni Sư
Bài học dẫn người đến Tâm như
Bài học đưa đẩy người về Tâm Phật
Bài học để hiểu Thiền là gì?
Con đường giải thoát cũng không xa
Đời người chỉ là một Sát na
Sao lời Đức Phật dạy đúng quá
Sinh, lão, bịnh, tử: rồi cũng qua
Bài thơ này xin kính tặng Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
để cảm ơn lời giảng của Ni Sư đã cho con hiểu thêm rất nhiều về Thiền và Đạo Phật
qua lớp Thiền Tánh Không tại Toronto vừa qua.
Thúy Hằng
(Pháp danh Như Thúy)